Thi văn độc giả:

 

VIẾT NỐT BÀI THƠ

Tôi viết bài thơ khi trời chớm hạ

Viết chưa xong nắng đã phai màu

Mảnh vườn sau bắt đầu đổ lá

Gió giao mùa thoang thoảng xôn xao.

 

Vì cõi lòng tôi buồn trăn trở

Nhìn mây bay hoài vọng quê nhà

Ðường ngược xuôi bước đời đã lỡ

Cuộc tương phùng biền biệt xa xôi.

 

Nhớ về nhau… đêm buồn khoắc khoải

Một lần đi năm tháng biệt mù

Vẫn chờ mong bao giờ trở lại,

Hay đành vùi lấp cõi thiên thu?

 

Hồn thơ cũng phiêu du lận đận

Là lệ sầu trên mắt người thương

Ðời xa vắng thơ tôi hiu quạnh

Như dòng sông lặng dưới trăng buồn!

 

Cố viết trọn bài thơ dang dở

Bảo cố nhân đừng hận bể dâu

Hãy tha thứ người đời lầm lỡ

Ðọc thơ tìm cuộc sống nhiệm mầu!

Hàn Thiên Lương

 

Cùng một tác giả Hàn Thiên Lương

Đôi dòng sơ lược về tác giả Hàn Thiên Lương

 

 

Trở lại trang chánh